Lyric: Phép Lạ

24 views

Category: Nhạc Trẻ


Bài hát: Phép Lạ
Trình bày: Minh Thư
Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh
Rồi một mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao
Ha ... a ... hà ... hà....
Trả lại tôi vàng son đã khép
Ha ... a ... hà ... hà ...
Trả lại tôi tình xanh đã hết.
Nếu như được phép lạ
Tôi sẽ thôi yêu người
Những năm dài tháng hạ
Nước mắt thấm mộng cay
Nếu như được phép lạ,
Đời tôi đã không như đá cuội
Thấy thương mình tựa trẻ dại
Muốn cất tiếng thở dài.


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!