Lyric: Bởi Vì Sao

63 views

Category: Nhạc Trẻ


Sáng tác: Tường Văn

Những đêm trắng buồn tênh, sống thao thức vô vọng
Những đêm trắng hoài mong một người
Có ánh sáng đèn khuya lẻ loi giữa trời vắng trăng sao
Thoáng đâu đây kỷ niệm chưa phai mờ

Nỗi khao khát của tôi nay vụt bay xa vời
Những tiếng nói của em không còn
Giá như tôi biết vì sao, vì sao em bỏ hết yêu thương
Lãng quên bao kỷ niệm, đam mê cháy bỏng của trái tim

Vì sao em hỡi, vì sao quay gót
Để tôi hiu hắt chờ em giữa đêm mùa đông giá băng
Và tôi cố gắng tìm em xa vắng
Giờ đây tôi mãi mong tìm thấy em trong đời

Nỗi khao khát của tôi nay vụt bay xa vời
Những tiếng nói của em không còn
Giá như tôi biết vì sao, vì sao em bỏ hết yêu thương
Lãng quên bao kỷ niệm, đam mê cháy bỏng của trái tim

Vì sao em hỡi, vì sao quay gót
Để tôi hiu hắt chờ em giữa đêm mùa đông giá băng
Và tôi cố gắng tìm em xa vắng
Giờ đây tôi mãi mong tìm thấy em trong đời

Vì sao em hỡi, vì sao quay gót
Để tôi hiu hắt chờ em giữa đêm mùa đông giá băng
Và tôi cố gắng tìm em xa vắng
Giờ đây tôi mãi mong tìm thấy em trong đời


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!