Lyric: Dòng Sông

26 views

Category: Trữ Tình


Dòng sông nay đã êm trôi
dòng sông thay hết cuộc đời
cuộc đời người nhiều khúc quanh
đã bao lần nếm những muộn phiền
nhờ dòng sông xanh đã thay hết cuộc đời

Tình yêu em đã cho anh
nhiều hơn mơ ước trong đời
vì đời nhiều xót xa
biết bao lần nước mắt trong đêm
nhờ tình yêu em đã thay hết cuộc đời

Đã biết có bao lần
nhìn dấu chân đi hoang đậm màu
đã có những đêm dài
nhìn khói thuốc bay như làn mây
phù du như áng tương lai ngày mai
mưa rơi nhanh trên đường
thầm nhắc tên em yêu thật lâu
mưa rơi trong trời hồng
làm ấm áp mây mùa thu
cho lòng tôi mãi yêu thương dòng sông....


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!