Lyric: Hoa Khế

21 views

Category: Trữ Tình


Chùm hoa khế em xúi anh trèo hái
Để đem về mang em tập bài ca
Sợ em giận anh quên lời mẹ dạy
Leo lên cao hái với lấy mấy trùm xa
màu hoa tím càng xinh xinh bé bỏng
Em trầm trồ khen đẹp lại đòi thêm
Vì không muốn thấy đôi mắt buồn thất vọng
Anh trèo lên lần nữa hái cho em

Dưới nắng vàng em rực rỡ cười xinh
Hoa tím cài lên mái tóc đen nhung
Dưới nắng vàng em chờ khi thôi cười
ANh đến gần em nhè nhẹ nắm đôi tay
Em mắc cỡ ngượng ngùng trong ánh mắt
Hai má hồng ủng đỏ nét thơ ngây
Rồi từ đó anh thường hay lén mẹ
Hái từng chùm hoa khẽ đẹp cho em
Rồi từ đó khe nhà anh ít trái
Mấy năm liền mẹ chẳng hiểu vì sao
Anh câm lặng không một lời *** nói
Sợ mẹ rày hoa đâu nữa anh cho
Đến năm nay khe quả cây chĩu nặng
Mẹ bảo rằng nhờ chăm sóc trái ra sai


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!