Lyric: Niềm nhớ miên mang

26 views

Category: Trữ Tình


NIỀM NHỚ NIÊN MANG
Sáng tác: Võ Tá Hân

Có những buổi chiều ngồi lặng thinh bên dòng sông xa
Nhìn bên kia phố em nghe niềm nhớ dâng đầy
Chất ngất mênh mang nước sông phù sa cuộn đò
Như nước Đồng Nai những chiều lộng gió

Đất khách người lạ ở đây cô đơn phủ tứ phía
Lòng em se thắt não nề buồn lắm anh ơi
Nhớ mãi không nguôi những khoảng trời êm
Tâm tư chua xót nỗi niềm đắng cay

Chiều nay trời nhiều mây bay
Những đám mây vô tình hờ hững
Lòng em nghẹn ngào xót Xa
Anh ở đâu... Anh ở đâu

Đành mang thân phận cô đơn
Boa nỗi sầu *** dài tháng năm
Bao thế sự thăng trầm buồn trôi
Bao ảo mộng âm thầm em mang

Bên phố chiều nay trời con vương *** giọt nắng cuối
Người ta say sưa vui đùa nhảy múa hát ca
Đăm đuối miên mang trong điệu nhạc cuồng quay
Đời sống ở đây chỉ là thế đó

Riêng vẫn mình em ngồi lặng thinh bên dòng sông xa
Trông về bên phố mà nghe niềm nhớ dâng đầy
Biết đến bao giờ duyên tình mình lại thắm
Biết đến bao giờ thôi tan tác chia phôi.


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!