Lyric: Không giờ rồi

34 views

Category: Trữ Tình


Không giờ rồi em ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng em ơi
Thà nghèo mà biết mến thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?

Không giờ rồi anh biết chưa anh?
Sao anh còn thao thức trong đêm
Bọn mình nghèo túng đấy cho ***
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Thôi em đừng buồn nhé em

Anh ơi! Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng hững hờ
Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm!
Em ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà anh lo
Em thao thức hoài thêm ốm o

Không giờ rồi anh ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Bọn mình giờ dứt trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!