Em nghĩ gì mà vầng chán đăm chiêu, dẫu phố phường không gợn chút cô liêu
Em nghĩ gì mà đôi mắt long lanh, giữa dòng đời vời vợi màu tuổi xanh
Em nghĩ gì trong dáng đứng thơ ngây, hay dệt mộng theo mùa xuân sáng nay
Như tần ngần giữa điệp trùng, mà làm sao bừng đỏ đôi má hồng
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha
Mà hãy sống cuộc sống yên lành, vì đất nước hạnh phúc thanh bình
Và giá rét đêm ngày sẽ xua tan, cùng nắng ấm trở về với xuân sang
Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đến đợi bên thềm...
Em nghĩ gì giữa đường phố bâng khuâng, giữa đất trời đang đổi sắc sang xuân
Em nghĩ gì nhành liễu rủ lơ thơ, như hò hẹn cùng Hồ Gươm ước mơ
Em nghĩ gì khi nắng ấm hôm nay, cho Hà Nội những chồi xuân ngất ngây
Hay ngập chìm giữa kỷ niệm, và em ơi đừng để đôi mắt buồn
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha
Mà hãy sống cuộc sống yên lành, vì đất nước hạnh phúc thanh bình
Và giá rét đêm ngày sẽ xua tan, cùng nắng ấm trở về với xuân sang
Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đến đợi bên thềm...