Bài hát: Sông Nước Vân Đồn - Đang Cập Nhật
Tôi về Vân Đồn một ngày đầu thu,
Nghe hàng cây lao xao ngỡ tiếng ai ru
Sóng biển lang thang mênh mang bờ cát trắng,
Có phải nơi này thương cảng lớn khi xưa,
Tấp nập bóng thuyền, dập dìu khách muôn phương.
Yêu... những con tàu ra khơi, những xóm chài lênh đênh sống trọn đời sông nước,
Nhẹ buông mái chèo rộn ràng câu hát, ai tới Đầm Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên,
Hãy về đây, về với Vân Đồn khu rừng sinh thái chờ người ra thăm,
Nhịp cầu mới bắc tươi đẹp màu sơn
Ngóng đợi trông nhớ đừng quên,
Ngóng đợi trông..... nhớ đừng quên
Bốn mùa Vân Đồn biển trời trong xanh,
Núi đồi bao la gió mát trăng thanh,
Văng vẳng sông mang vang vang lời xan thát,
Chính ở nơi này, danh tướng Trần Khánh Dư,
Chôn vùi chiến thuyền quân cướp năm xưa
Yêu... đất Quan Lạn Minh Châu, đất Cái Bầu thân thương phiên chợ đầy tôm cá,
Địa linh nhân kiệt sử vàng rạng rỡ, ai tới Bến sử, Xa Vĩ, Cô Tô
Hãy về đây, về với Vân Đồn,
Khu rừng sinh thái chờ từng ngày đổi thay,
Đẹp như cô gái đang tuổi thơ ngây,
Hãy về đây nhớ đừng quên
Hãy về đây với Vân Đồn quê hương