Lyric: Cho Tôi

31 views

Category: Nhạc Trẻ


Và đã có lúc tôi ngu ngơ
Và đã có lúc tôi tin vào giấc mơ
Và đã có lúc tôi ngây thơ
Nên đời cứ hững hờ

Từng ngày buồn phiền mỏi mệt trong ta
Đêm đen vây quanh bao nhiêu xót xa
Sao tôi luôn thất bại quá đắng cay mỗi khi bước đi
Và rồi một ngày tỉnh dậy vươn vai
Không gian xung quanh lung linh nắng mai
Sau cơn mưa trời lại sáng xóa tan bóng đêm tối tăm

Ngồi lại lặng nhìn, tình cờ nhận ra
Ta không buông xuôi, nuôi thêm hy vọng
Đường đời còn dài, mình còn ngày mai
Đi qua chông gai, nay tôi đứng lên

Làm lại từ đầu dù nhiều khó khăn
Tìm lại một nụ cười đã giá băng
Tuy thất bại kia cho ta ngẩn ngơ
Nhưng chưa muộn cho ta thêm ước mơ

Nhìn lại đời mình còn nhiều mảy may
Bỏ lại mọi điều nào đời đắng cay
Tuy bao niềm tin khi xưa đã phai
Nhưng chưa muộn cho riêng ta sửa sai


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!