Lyric: Ngỏ Vào Đời

44 views

Category: Trữ Tình


Ngõ Vào Đời
Tác giả: Trần Ngọc Sơn(1975)





Ầu ơ... Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ năm canh

Gió đưa nhịp võng sau hè
Thương em với mẹ đêm dài nhớ anh
Thân trai chống giặc miền xa
Gởi hồn chân dại về miền (về miền) phù sa đất mặn
Mẹ thương con ru giấc ngủ
Với tiếng hát bên nôi .. à ơi a ơi ơi à...
Trăng lên trăng khỏi núi khuất bụi chuối trăng mờ
Thương em ở vậy (ở vậy) em chờ đợi anh
Vườn dâu em đốn mẹ già em lo
Thương anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông em cũng lội mấy đèo em cũng qua
Thương anh mắt đợi mắt chờ
Gió đưa bụi trúc sau vườn
Thương cây nhớ cội đêm trường nhớ em
Anh đương chống giặc miền xa
Mắt trông mỏi mòn ngày về (ngày về) vườn đơm trái ngọt
Mẹ thương con xa tuổi dại
Thương nước mắt quê hương từng đêm héo hon gầy mòn.


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!