Lyric: Mẹ yêu (LV Nguyễn Ngọc Thiện) 2008

91 views

Category: Trữ Tình


Mẹ yêu (Trịnh Lam, ko phải Nguyễn Ngọc Thiện)
-------
Mẹ hỡi có biết nỗi nhớ trong con
Từ khi con như chim bay xa đàn
Đêm cô liêu nhớ mãi tiếng ru mẹ yêu
Cuộc đời lắm sóng gió bão tố phong ba
Từ khi con xa đôi tay mẹ hiền
Qua cơn mê con tin có mẹ chở che
Biết không mẹ nơi xa xôi lòng hằng mong ,ngày về bên bến xưa
Có những chiều vang vang trong tim lời mẹ à ơi, ru con ngày nào bé thơ

Còn nhớ góc bếp mái lá che nghiêng
Nồi cơm thơm tho trong tay mẹ hiền
Con bâng khuâng cơn no ướp trong lòng con
Và còn nhớ heo hắt lúc sớm tinh mơ
Giọt sương long lanh vương trên vai gầy
Nắng bước xuống lấp lánh mắt môi mẹ yêu
Biết không mẹ nơi xa xôi lòng hằng mong ,ngày về bên bến xưa
Có những chiều vang vang trong tim lời mẹ à ơi, ru con ngày nào bé thơ


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!