Lyric: Con sông đầu làng - NS Nguyễn Trung

25 views

Category: Trữ Tình


CON SÔNG ĐẦU LÀNG
Thơ : Nguyễn Nguy Anh
Nhạc : NS Nguyễn Trung

Con sông đầu làng bốn mùa gió thổi
Đi ngược dòng nước ớ ơ thấy trời mênh mông
Hương đồng cỏ nội quê nhà nỗi nhớ
Con chim soãi cánh ớ ơ kêu chiều buồn tênh

Con sông đầu làng gió thổi ớ ơ
Cầu khỉ bập bênh dáng ai ngày ấy ớ ơ bên làng qua sông

Hò hò hò hơ hớ hò hò hò hò hơ
Dòng sông thơ ấu ớ ơ bên lở bên bồi
Duyên em đâu rồi còn phơi hoa nắng ớ ơ
Một thời áp trắng ớ ơ ờ ơ ai nhớ ai quên
Con sông đầu làng cánh diều bé bỏng
Dáng ai thấp tháong một chiều quê xưa
Con sông đầu làng nghiêng nghiêng bờ lá
Chợt nghe câu hát ớ ơ ờ ơ se lòng người đi
Hò hò hò hơ hớ hò hò hò hò hơ
Hò hò hò hơ hớ hò hò hò hò hơ
Chợt nghe câu hát ớ ơ ờ ơ thương hoài ngàn năm.


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!