Lyric: Biển bờ

50 views

Category: Trữ Tình


Không có nghĩa mỗi lần con sóng vỗ là nồng nàn hôn lên cát đâu em
Không có nghĩa những con tàu đêm vắng khắc khoải vì ngọn hải đăng thức chờ
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau, bờ lặng lẽ cúi đầu không *** khóc
Hoàng hôn ơi, sao mắt bờ quầng thâm, xưa biển hứa ngàn đời yêu cát trắng.
Sóng vô tình suốt đêm dài rong chơi, rồi mệt nhoài ngủ vùi bên cát mềm
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng gọi, yêu rất nhiều là cho bờ cả đâu!
Vâng em hiểu, ngoài khơi kia trăm gió, đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
Thăm thẳm giữa một đại dương màu mực, biết về đâu nếu chỉ một thân tàu.


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!