Lyric: Tình Yêu Là Chiếc Bóng

59 views

Category: Trữ Tình


Năm mười sáu, em bỏ trường bỏ bạn
Tôi bỏ quê trong nỗi buồn xa nhà
Để đến từ góc đời bỡ ngỡ
Tình yêu là chiếc bóng xa xôi

Sau vài năm em đã thành thiếu phụ
Quanh đời tôi đâu cũng là sương mù
Một sớm chợt em về gõ cửa
Tình yêu là nắng tắt lâu rồi

Thôi.. chuyện tình ngày xưa như ánh lửa
Bay qua đời đôi lần
Rồi cũng khuất xa dần

Thôi.. như một vầng trăng không tròn nữa
Đừng dối lòng nhau, đừng xẻ đôi
Đời người là những cách chia muôn thuở
Nhìn trẻ thơ vui, bỗng ngậm ngùi ...


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!