Lyric: Vẫn

42 views

Category: Nhạc Trẻ


Xa rời anh em mới thấy đêm khuya vẫn trôi như vậy
Đêm như dài thêm những nước mắt lăn trên gối mềm, lặng im
Giờ tiếng lòng em sẽ đánh thức, những người mà em quý nhất
Giờ nước mắt rơi chẳng làm tăng thêm nụ cười à ôi ôi à.
Nhưng trời xanh vẫn cứ sáng, ôm ấp bao sinh linh bé nhỏ
Nhưng miệng cười vẫn cứ hát dâng muôn con sóng xô dào dạt bờ
Thì thôi này em vẫn cứ yêu yêu yêu cho dù vạn điều có đổi thay vô thường
Thì em vẫn là em
Này người yêu dấu hỡi nếu như mai sau cách xa nhau muôn trùng khơi
Thì hãy xin tin yêu 1 điều rằng con tim em mãi
Chẳng đổi thay dẫu biết cuộc tình này là đắng cay đau thương nhiều hơn
Nhưng chớ nên buông rơi nụ cười trọn đời dâng khúc ca yêu người


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!