Lyric: Mộ tình yêu

24 views

Category: Rap Việt


[ Melody - Tjny ]
Một cơn gió cuốn đj giấc mộng xưa ...
Ngỡ chôn vùi kỷ niệm đau buồn ...
Người con gái bước đj trong màn sương ...
Bóng trắng mờ ... theo từng bước chân ...

[ Rap - ZinKen ]
Đêm tối chợt tỉnh giấc tiếng mưa ngoài hiên như bao tiếng nấc
Nghẹn ngào rồi đắng cay ! Tiếc thay !
Đôi bàn tay chúng mình giờ đây xa quá ! lạnh giá
Đôi bờ vai ! Tình yêu anh gửi trao một ai giờ đây cũng đã mất
Trái tim đau thắt ! nỗi nhớ thương về em bỗng nhiên quay lại
Tưởng như tình yêu trong con tim này ko còn tồn tại
Nhưng không !
Đêm nay , hồn anh lặng lẽ trôi vào hư không
Đi tìm cõi mơ hạnh phúc có em ở bên khi em còn sống
Giống ! câu truyện cổ tích lúc bé mẹ kể anh nghe

[ Melody - Tjny ]
Gjờ mjnk` em giữa hoang vu cỏ xank ...
Nơi cỏ dại khóc 1 kjếp người ....
Cùng hương khói xóa tan cuộc tình xưa ...
Bên nấm mồ ... ank vẫn khóc thương ...

[ Rap - ZinKen ]
Đêm ! và đêm cứ trôi để cho bóng đêm nhấn chim nỗi nhớ
Thôi ! cố buông bàn tay để quên đi tình yêu một người đã là một giấc mơ
Thẫn thờ ! anh ko *** tin vào dòng tin nhắn !
Để rồi từng giọt lệ đắng ! anh nuốt vào sâu trong tim !
Chìm vào trong mơ !
Tìm trong nỗi nhớ !
Bài ca đó vẫn còn dang dở !
Sương đêm xa mờ
Đợi trong giấc mơ để rồi anh biết vô vọng !
Đêm nay em ko về anh vẫn chờ trông !
Đêm nay sương đêm xuống buông lạnh em có lạnh ko ?

[ Rap - Tjny ]
Mộ Tình Yêu

Nấm mồ em cỏ đã xank
Sương buông xuống em nhớ ank ...
Đứng cạnh bên ank muốn chạm tay ank mà sao em không thể ...
Nước mắt ank rơi muốn gọi ank ơi mà lệ em rơi ...
Em đã là hư không rồi ank hỡi ...
Cơn gió bất chợt thổi là em trôi ...
Đứng bên ank lặng lẽ trong đêm tối ...
Hoảng hốt bjnk` mjnk sắp đến rồi
Thời gjan cứ lặng trôi...
Khoảng cách 2 nơi không cho mjnk` thành đôi ...
Bước nhẹ trong đêm đêm ...
Để nhìn ngắm ank thêm ... rồi thôi ... chia phôi...

[ Rap - ZinKen ]
Mộ xanh chưa ấm !
Bên anh chưa ấm hơi em
Hồn em về đây đêm nay trong gió
Anh cảm nhận đc một chút gì đó
Em vẫn còn ở bên anh
Màn đêm lại lạnh
Điếu thuốc lại tàn ở bên khung ảnh !
Anh vẫn ngồi lại ở đây !
Nơi ngày xưa chúng mình bên nhau tình cảm thật nhiều hạnh phúc đong đầy
Ôi ! anh nhớ những lúc em ở bên trong vòng tay
Thôi ! giờ nơi mộ xanh anh sẽ đến thăm em này !
anh nguyện để cho hồn mình nhẹ bay trong gió để đến bên em đây

[ Melody - Tjny ]
Một cơn gió cuốn đj giấc mộng xưa ...
Ngỡ chôn vùi kỷ niệm đau buồn ...
Người con gái bước đj trong màn sương ...
Bóng trắng mờ ... theo từng lối về
Gjờ mjnk` em giữa hoang vu cỏ xank ...
Nơi cỏ dại khóc 1 kjếp người ....
Cùng hương khói xóa tan cuộc tình xưa ...
Bên nấm mồ ... ank vẫn khóc thương ...


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!