Lyric: Mơ Về Đất Mẹ - Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn - Nhạc: Phạm Duy

29 views

Category: Trữ Tình


Bài hát: Mơ Về Đất Mẹ
Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn - Nhạc: Phạm Duy - Tuấn Ngọc

Phi lao cuối đồi rít mãi
Nhạc vàng trỗi giữa cô liêu
Anh nghe lòng anh sao mà tê tái
Quê hương anh thương nhớ thật nhiều!

Con đê kéo dài lối xóm
Từng hàng dừa sắc xanh xanh
Hương thơm ngày vui vui mùa lúa mới
Người dân ta sống yên vui

Nhớ mẹ tóc pha một màu trắng
Lưng còm, má hóp với răng long
Da đen *** sương và dãi nắng
Tháng ngày tần tảo gắng nuôi con

Xưa em tóc thề buông rũ
Bờ vai nhỏ bé dáng thon thon
Nụ cười em tôi vô tư lự
Đời tươi như là một vết son

Thân anh vướng đời lữ thứ
Hải hồ tới khắp muôn nơi
Thân anh nay đây, mai đó
Quê hương anh đâu *** phụ tình

Chim bay giữa chiều cô lẻ
Lạc đàn mỏi cánh chim bay
Anh mơ một mai anh về quê cũ
Dù đang chịu kiếp lưu đày!


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!