Lyric: Nỗi nhớ

41 views

Category: Nhạc Trẻ


Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
Khuôn mặt em, nụ cười em, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy... dâng đầy...
Ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách
Mà sao anh không thể tới bên em
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
đến bến bờ chỉ là giấc mơ
căn phòng đên nay câm lặng
sao như lửa cháy bốn bề
anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
mê man trong nỗi đớn đau
mà không thể ra ngoài nỗi nhớ...
không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh...


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!