Lyric: Bão Lòng

27 views

Category: Nhạc Trẻ


Từ ngày em quay bước xóa đi bao lời hứa ngày xưa đó em đã trao về tôi

Một tình yêu đang êm ấm bỗng dưng cơn bão lòng cuốn em xa cuộc đời anh



Từ ngày em xa vắng, anh giống như người vô hồn lòng đau đớn,đớn đau vì mất em

Ngàn năm anh sẽ khóc, khóc cho tình yêu đầu một tình yêu Vĩnh Hằng trong trái tim.



Người yêu em hỡi khi nghĩ về người, lòng anh đau đau nhói trong tim

Người đừng bắt anh phải quên em, người đừng bắt ta phải xa lìa nhau



Người yêu em hỡi anh đã trót yêu, mãi yêu người yêu đến suốt cuộc đời

Dù cho bao nhiêu đổi thay, nàgn năm sau anh vẫn yêu chỉ mình em thôi...



Em đang nơi đâu em có nghe chăng tim anh đang nhói đau xin em quay trở về...

Em đang bên ai em biết chăng anh nơi đây vẫn nhớ mong, xin người hãy quay bước...


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!