Lyric: Nước mắt của mẹ

31 views

Category: Tui Hát


Từng mùa đông buốt giá
Mưa xuân sao sang vội vàng
Hạ muộn tiếng ve sầu râm ran
Buồn theo lá thu vàng rơi

Từng ngày từng đêm dần qua
Trăng tròn rồi trăng lại khuyết
Mẹ già từng đêm thổn thức
Ngóng trông tin con từng ngày

Từng ngày héo mòn tuổi xuân
Bao lần đưa tiễn con đi
Bao lần âm thầm trào nước mắt
Tin con nằm xuống chiến trường xa

Mẹ ngồi cô đơn trống vắng
Thương con sao nghe bàng hoàng
Bạc đầu mắt hoen lệ phân ly
Tìm con trong khói bom đạn rơi

Từng chiều ngồi bên giậu thưa
Bóng nhạt nhòa theo giọt sương vỡ
Thì thầm hàng cây chợt lắng
Thoáng nghe chân con tìm về

Nụ cười sáng ngời niềm tin
Mai nầy đất nước yên vui
Con về bên mẹ hiền yêu dấu
Xua tan niềm nhớ thương đầy vơi

Đất nước rộn ràng mùa xuân
Mẹ già mỏi mòn chờ mong
Nhưng mẹ mắt lệ lưng tròng
Ngậm ngùi, lặng người bên nấm mồ xanh
Nghẹn ngào nhìn những chiến công
Bao người con ngã xuống
Cho đời mật ngọt thăng hoa.

Hơ...hơ..hơ...hơ...hơ...hơ...
Gia đình đoàn tụ hàng ngang, hàng ngang!
Hơ...hơ..hơ...hơ...hơ...hơ...hơ
Bồi hồi mẹ hát lời ru, lời ru, lời ru
À à a ơi... thuở nào!

(Viết tặng những Người Mẹ Việt Nam anh hùng)


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!