Lyric: Khúc hát sông quê

24 views

Category: Tui Hát


Qua nửa đời phiêu dạt
Con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng Mẹ
Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn

Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy
Từng vị heo may trên má em hồng
Ơi con sông quê con sông quê
Ơi con sông quê con sông quê !
Sông cón nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng Mẹ ?
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng !

Ơi con sông quê con sông quê
Ơi con sông quê con sông quê !
Con cá dưới sông , cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm

Cùng một bến sông con trâu đầm sông dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng !

http://bds-ngocsy.ucoz.com


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!