Lyric: Dạ Khúc Sài Gòn

43 views

Category: Trữ Tình


Thơ: Hồ Thi Ca. Phổ nhạc: Kim Lệ

Đêm liêu trai đẩm mềm vai gầy guộc
Em cười giòn run rẩy giấc mơ ta
Vạt áo lụa cỏ hai bờ quên mọc
Xanh vào trong, trong suốt thuở ngọc ngà

Em vừa hát ở lưng chừng tiếng thở
Ta chìm vào lơ lửng của màn đêm
Con mắt ấy mong manh mà như cắt
Em ca gì như một khúc không tên

Ta sẽ hát cùng em trong dạ khúc
Đêm Sài Gòn trăng núp ở bờ môi
Hạt sương đọng nụ hoa hồng chớm nở
Dịu dàng ơi đêm sao rụng hết rồi

Ta khẻ hát: "Ước gì em chưa có..."
Đời chỉ còn đơn giản tính cộng thôi
Hai người đau khung cửa đời khép mở
Không cộng vào nhân chẳng được ...chia thôi!


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!