Lyric: Nỗi Nhớ Đóng Băng

22 views

Category: Nhạc Trẻ


Gío đông qua trước hiên nhà,
Xào xạc lá rơi đầy khắp sân
Ngỡ bước chân anh thật gần,
Chợt nhận ra chỉ là giấc mơ

Giấc mơ buồn cánh thư buồn
Gửi cho em những lời nhớ thương
Tuyết ơi xin đừng mãi rơi,
Nỗi buồn ta chưa vơi.

Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông
Sông lạnh căm giống như lòng anh
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua
Chờ anh nơi cuối chân trời xa

Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?

([email protected])


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!