Lyric: Mama

40 views

Category: Rap Việt


Con trai mẹ không còn khóc mama
Giọt lệ bây giờ đã khô trên má
Những cái điều làm con phát rồ lên là
Thằng mặt lon nào tự nhận mình là phát hay chưa đem mẹ ra đi
Trong mặt tao mày *** là gì
Bo da, buddha tao cũng hút cả
Bút xa gà chết, tao viết có nghĩa là tao *** tin
Tao nhắm đôi mắt, chấp đôi tay *** phải vì mày mà chỉ vì cố nhân
Tao vẫn *** tin vào số phận
Thắp nén hương trầm, khói bay cay xe mắt, dè dặt
Cố Tiến lại dần, cố ngân, dòng lệ vẫn cứ rơi
Cát bụi trở về cát bụi, đó là dòng đời
Và dòng đời sẽ chẳng bao giờ như mình mong đợi
nhưng life goes on,
con biết đâu đó mẹ vẫn mãi bên con
đâu đó mẹ vẫn mãi bên con


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!