Lyric: Nhớ Anh Một Mùa Đông

48 views

Category: Nhạc Trẻ


Tìm trong mùa đông cánh chim, màu hoàng hôn đang tan cuối trời
Một màu xanh nằm yên ở đâu rồi?
Sao không tới cho mây chiều sáng hơn?
Tìm anh mùa đông gió lạnh, lòng nhìn quá xa xôi chân trời...
Vừa hôm qua nằm nghe tiếng em ru, anh đã nói yêu em thật nhiều...
Và ngày đó... đã biết anh sẽ xa rời em...
Mà em vẫn... thấy đôi chân như muốn ngã...
Làm sao... để đứng giữa muôn ngàn sương?
Khi gió mơ đi trên con đường dài...
Giờ thành con... đường xưa cũ...

Rồi một mai chợt thấy anh đứng nơi em chuyện mình rất mới
Em sẽ nói với riêng em một lời
Rằng hãy để trái tim kia ngủ yên trong sâu thẳm
Nụ cười thoáng trên môi trôi qua để chôn giấu
Mỗi mùa đông về để em tìm lại chuyện xa xôi...
Dù là chỉ trong tâm tư một mình nhớ anh...
Là em đã thấy con tim ấm hơn... rất nhiều!
Tìm trong mùa đông cánh chim, màu hoàng hôn đang tan cuối trời
Một màu xanh nằm yên ở đâu rồi?
Sao không tới cho mây chiều sáng hơn?
Tìm anh mùa đông gió lạnh, lòng nhìn quá xa xôi chân trời...
Vừa hôm qua nằm nghe tiếng em ru, anh đã nói yêu em thật nhiều...
Và ngày đó... đã biết anh sẽ xa rời em...
Mà em vẫn... thấy đôi chân như muốn ngã...
Làm sao... để đứng giữa muôn ngàn sương?
Khi gió mơ đi trên con đường dài...
Giờ thành con... đường xưa cũ...

Rồi một mai chợt thấy anh giữ nơi em chuyện mình rất mới
Em sẽ nói với riêng em một lời
Rằng hãy để trái tim kia ngủ yên trong sâu thẳm
Nụ cười thoáng trên môi trôi qua để chôn giấu
Mỗi mùa đông về để em tìm lại chuyện xa xôi...
Dù là chỉ trong tâm tư một mình nhớ anh...
Là em đã thấy con tim ấm hơn... rất nhiều!....

Mùi hương hoa xưa ngát bay khắp lối em đi len vào thật sâu
Tận nơi cuối cùng em đến, nhớ thêm nhiều hơn hàng cây khắp đường...
Từng bầy chim rủ nhau rất xa xa mãi nơi nào về tới tận đâu?...
Gửi về anh một chút hương đó dù chỉ để anh biết tới...
Rồi một mai chợt thấy anh giữa nơi em chuyện mình rất mới
Em sẽ nói với riêng em một lời
Rằng hãy để trái tim kia ngủ yên trong sâu thẳm
Nụ cười thoáng trên môi trôi qua để chôn giấu...
Mai chợt thấy anh giữa nơi em chuyện mình rất mới
Em sẽ nói với riêng em một lời
Rằng hãy để trái tim kia ngủ yên trong sâu thẳm
Nụ cười mãi trên môi trôi qua để chôn giấu...
Mỗi mùa đông về để em tìm lại chuyện xa xôi...
Dù là chỉ trong tâm tư một mình nhớ anh...
Là em đã thấy con tim ấm hơn.. thật nhiều...
Niềm hạnh phúc trong em mỗi khi nhớ đến... ngày em có anh luôn ở bên...khi...đông lại về...


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!