Lyric: Đời bỗng ru điệu buồn

57 views

Category: Trữ Tình


ĐỜI BỖNG RU ĐIỆU BUỒN
Lời: Miên Du Đà Lạt
Nhạc: Miên Du Đàlạt - Xuân Thảo
Ca sĩ: Hương Giang

Đường về một bóng đơn côi,
Tình hờn nước mắt tuôn rơi
Người tình ơi! Tình đã phôi pha rồi
Đời bỗng ru điệu buồn,
Đời bỗng quên nụ cười
Đôi mắt sâu đêm dài
Người hỡi tình yêu ơi!

Chiều về lặng ngắm mây trôi
Đường đời hai ngã chia phôi
Người xa xôi tình cũng xanh rêu rồi
Tình viễn du bên trời
Tình thở than u hoài
Tiếng lá rung hoa tàn
Mộng vỡ sầu trong tôi ..

Ngày nào thắm tình vẫn trên đôi môi
Rồi tình chết tình khóc trong đôi tay
Người tình ơi, tình đành ôm gối mộng
Rồi sầu nhớ .. tìnhvỡ trong thiên thu

Đêm về lặng đứng bên song
Nhớ người núi gối trăng mơ
Người tình ơi .....
héo hắt trên môi cười
Đời bỗng ru ngậm ngùi
Ai đã gieo tình buồn
Gói kín cô đơn một đời
Tình hỡi .. người yêu ơi! ...

Miên Du Đàlạt


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!