Lyric: Nụ hôn cuối cùng

32 views

Category: Nhạc Trẻ


chờ mong ngày nơi.... xa ấy
có khi nào anh về trong giấc mơ
chờ mong tình yêu ...xa vắng
những kỉ niệm xưa còn in trong lòng
mùa đông lặng im ... băng giá
biết hỏi vì sao mình em lẻ loi
chỉ tin rằng em vẫn mãi
mãi yêu mình anh ... chỉ riêng anh thôi
người h đây lãng quên
về 1 nơi chốn xưa
ngày mà ta đã trao .........
nụ hôn cuối .....
và ngày hnay ....trái tim khô cằn .....
rồi hnay biết đi về đâu .....
để mùa đông nhớ anh vô cùng
với nỗi buồn ........ vây quanh em không vơi
.......
mùa đông lặng im ... băng giá
biết hỏi vì sao mình em lẻ loi
chỉ tin rằng em vẫn mãi
mãi yêu mình anh ... chỉ riêng anh thôi
người h đây lãng quên
về 1 nơi chốn xưa
ngày mà ta đã trao .........
nụ hôn cuối .....
và ngày hnay ....trái tim khô cằn .....
rồi hnay biết đi về đâu .....
để mùa đông nhớ anh vô cùng
với nỗi buồn ........ vây quanh em không vơi
.....
người h đây lãng quên
về 1 nơi chốn xưa
ngày mà ta đã trao .........
nụ hôn cuối .....
và ngày hnay ....trái tim khô cằn .....
rồi hnay biết đi về đâu .....
để mùa đông nhớ anh vô cùng
với nỗi buồn ........ vây quanh em không vơi

*by my mắt to *


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!