Lyric: Chỉ là hạt cát

50 views

Category: Trữ Tình


"CHỈ LÀ HẠT CÁT"
Nhạc và lời: Nguyễn Sơn

Chỉ là hạt cát lẻ loi trên phố đông người.
Đừng làm cay đôi mắt ai đen.
Chỉ là hạt cát cuốn trong bụi mờ
Của giông bão cuộc đời lãng quên.
Là ta.
Dưới chân gót hồng,
Bờ bến vắng của cõi hư vô.
Chỉ là nỗi nhớ,
Cơn mưa nhẹ du miền hoang.
Để làm dịu khát khao mùa qua.
Chỉ là hạt cát trôi trong mù khơi,
Mặt biển hoài bão đã nhòe tan.
Thì em, gió bay tóc mềm.
Đời ta hạt cát xót xa cay.
Dòng sông xưa đã khô cạn lời,
Chỉ còn dấu chân thú hoang dạo chơi.
Một vùng khao khát,
Một vùng mặt trời
Bỏng cháy tin yêu
Hoang mạc đời tôi.
Bao ngày qua tôi đi tìm mình.
Qua thung sâu hay những đỉnh non xanh.
Những ước muốn
Đắm mình trong dòng đời dịu mát yêu thương.
Tôi vẫn đi, vẫn đi miệt mài
Qua trăm miền lau trắng lô xô.
Vẫn tìm lời ca.


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!