Lyric: Bóng mẹ cuối trời

23 views

Category: Trữ Tình


Bóng mẹ cuối trời
Thơ Mặc Giang- NS Quang Lưỡng- CS Thành Đạt

Không biết bây giờ mẹ ở đâu
Con đi tìm mẹ khắp tinh cầu
Chân trời thăm thẳm màn xanh ngát
Góc biển nhạt nhòa phủ bể dâu

Không biết bây giờ mẹ ở đâu
Thiên thu một cõi có nghe gọi
Con về đến cuộc đời hoang vắng
Đêm tàn sương lạnh bóng trăng mờ

Con nghe có một cõi đi về
Cất bước đi tìm như mộng du
Thiên cổ mù mờ không tiếng vọng
Huyền đài lặng lẽ đứng trơ vơ

Con nghe có một cõi vô thường
Nhưng chẳng thấy ai lạnh khói sương
Cửa tử bỏ không đóng mở
Cỏ dại mọc vương vương

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Con đi tìm mẹ biết đâu tìm
Đêm tàn sương lạnh đường hun hút
Bóng mẹ chập chờn biết tìm đâu


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!