Lyric: Thương Về Mùa Lũ

23 views

Category: Trữ Tình


THƯƠNG QUÊ MÙA LŨ
Nhạc và lời: Nguyễn Tiến Nghĩa

Nước ngập mênh mông trắng xóa
Bão nỗi thổi nghiêng đất trời
Miền quê hương khốn khó
đang oằn mình gánh thiên tai

Ào ào nước cuốn trôi phăng ruộng đồng
Người người chới với tay giơ tuyệt vọng
Vườn nhà đổ nát tan hoang, lần dò bồng bế nhau đi
Trên đầu bão dữ vần vũ, dưới lũ hung hăng ùa về
Làng quê nguy khốn, người quê đang đói, giông bão liên miên
Rừng xanh hấp hối, đồi hoang trơ gốc, ruộng vườn xác xơ

Ai ơi chia sẻ nỗi niềm cùng quê hương
Ai ơi san sẻ tấm lòng vì yêu thương.
"Một miếng khi đói bằng gói khi no"
Dân ta xin hãy hướng về quê ta
Xa quê xin hãy nhớ về quê xa. Hết


Copyright © 2025 - Vua Fun

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!